Thi đua lập công dâng Bác

Thứ 5, 19.05.2022 | 09:32:19
438 lượt xem

Trong những ngày tháng Năm lịch sử, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 (Quân khu 4), đâu đâu cũng cảm nhận rõ khí thế thi đua lập công dâng Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2022).

Trên thao trường huấn luyện Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, mặc cho lưng áo đẫm mồ hôi, các chiến sĩ mới vẫn tập trung cao độ trong từng loạt bắn, từng động tác ném lựu đạn... Khi ba hồi còi cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, cán bộ, chiến sĩ đơn vị quây quần dưới tán cây nghe Đại úy Lê Văn Thủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 kể chuyện Bác Hồ với LLVT Quân khu 4.

Trong câu chuyện, Đại úy Lê Văn Thủy đã đưa cán bộ, chiến sĩ trở về thời khắc thiêng liêng trong lần đầu Bác về thăm quê hương, ngày 15-6-1957 (sau 50 năm xa cách), Bác đã giành thời gian thăm LLVT Quân khu 4. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Bác có 3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò...

Thi đua lập công dâng Bác
Tiểu đoàn Vận tải 25, Sư đoàn 324 thực hành vận tải đạn, hàng hóa trong diễn tập. 

Câu chuyện mang đến cho bộ đội nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Binh nhất Lê Đức Bình, chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 3 xúc động chia sẻ: “Cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, Bác Hồ đã dành cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tình yêu thương vô bờ bến. Là Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Người, chúng tôi càng thêm quyết tâm thi đua, lập nhiều thành tích thành kính dâng lên Bác”.

Tại trận địa trực chiến của Đại đội 1, Tiểu đoàn Phòng không 16 sau hồi kẻng báo động vang lên, những nòng súng vươn cao kiêu hãnh hướng lên bầu trời, những cặp mắt sáng trong, không ngừng bám, bắt “mục tiêu”, rồi các khẩu súng đồng loạt “nhả đạn”... Hài lòng trước kết quả luyện tập của bộ đội, Đại úy Lê Văn Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng không 16 vui vẻ: “Chúng tôi luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, quản lý và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống trên không”.

Thời gian qua, hòa mình vào phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật, như: Tham gia Hội thi xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2022 đoạt 1 huy chương vàng cá nhân; tham gia Hội thi khẩu đội pháo binh toàn năng toàn quân năm 2022 đoạt giải nhì. Đạt kết quả cao trong phúc tra toàn quân về Tiểu đoàn Vận tải “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” các sư đoàn bộ binh đủ quân ở Tiểu đoàn Vận tải 25... Đơn vị tổ chức bắn chiến đấu cấp trung đội đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối... Kết quả đó là những bông hoa tươi thắm dâng lên Bác.

Theo Đại tá Lê Doãn Anh, Phó chính ủy Sư đoàn 324, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc sư đoàn đang đẩy mạnh những hoạt động thi đua, tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc về tình yêu thương bao la mà Bác Hồ dành cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 nói riêng...

Trên cơ sở đó, đơn vị chủ trương đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu đạt được các tiêu chí “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới... góp phần cổ vũ, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


HUY CƯỜNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-lap-cong-dang-bac-694848

  • Từ khóa