Nhờ bộ đội, xuân ấm, Tết vui

Thứ 5, 26.01.2023 | 09:02:33
938 lượt xem

Ngày cuối năm, căn nhà của bà Nguyễn Thị Tư ở ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh vui nhộn khác hẳn ngày thường, bởi sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh). Sắp tới, con trai bà được các chú bộ đội xin cho đi làm ở một công ty gần nhà. Với gia đình bà, đây là một sự kiện vui hơn Tết...

Hoàn cảnh gia đình bà Tư khá éo le. Chồng bà rời bỏ mẹ con bà đã nhiều năm nay. Bà có hai người con, con gái đã đi lấy chồng xa, còn người con trai từng bị lĩnh án 5 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mấy năm trước, khi con trai bà chấp hành hình phạt tù thì cũng là lúc con dâu bế cháu nội bỏ đi biệt tích. Trong căn nhà đơn sơ ven biển, bà Tư đơn độc, tối ngày cô quạnh vào ra như chiếc bóng.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, chỉ huy Đồn Biên phòng Long Hòa phân công Thiếu tá QNCN Đoàn Ngọc Thìn thuộc Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm trực tiếp nắm tình hình, giúp đỡ gia đình bà Tư cùng 4 hộ khác ở ấp Đồng Tranh. Đồng chí Đoàn Ngọc Thìn tâm sự: “Những năm thiếu vắng con trai, bà Tư rất buồn, Tết nào cũng khóc, chẳng sắm sửa gì. Chúng tôi phải động viên tinh thần, hỗ trợ chăm lo Tết cho bà. Năm 2022, sớm Mồng Một Tết, tôi và đồng đội đến xông đất nhà bà Tư với mong muốn sẻ chia nỗi buồn, giúp bà phấn chấn tinh thần đón xuân mới”.

Nhờ bộ đội, xuân ấm, Tết vui
Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cần Thạnh giúp ngư dân vá lưới đi biển khai xuân.

Chỉ vài ngày sau, khi không khí Tết vẫn còn xôm tụ thì con trai bà Tư được về nhà đoàn tụ với mẹ trước 6 tháng so với bản án đã tuyên. Bà Tư mừng vui khôn tả...

Xuân này, mẹ con bà Tư có thêm niềm vui bởi con trai bà sắp có công việc ổn định để làm lại cuộc đời. Bà Tư bộc bạch: “Tôi biết con mình đã trót "nhúng chàm" nên đi xin việc rất khó khăn. Vậy mà nay, nhờ các chú Bộ đội Biên phòng, con trai tôi sắp có công việc tử tế, người làm mẹ như tôi còn gì vui hơn nữa”.

Ở thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Voi, 63 tuổi, cũng đón xuân mới vui hơn nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng. Hai cháu của bà Voi, một cháu được Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tặng học bổng “Nâng bước em tới trường”, một cháu và vợ chồng bà được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Cần Thạnh tặng quà Tết. Thời gian gần đây, bà Voi bị đau chân, không thể đi làm; chồng bà sức yếu nên công việc đi biển đánh bắt hải sản cũng hạn chế hơn trước. Những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Cần Thạnh) tranh thủ đến thăm, giúp đỡ ông bà vá lưới và chuẩn bị ngư cụ đi biển khai xuân. Bà Nguyễn Thị Voi bày tỏ: “Mấy năm nay, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình tôi lại được các chú Bộ đội Biên phòng đến giúp đỡ trang trí bàn thờ, bày mâm ngũ quả, rồi tặng quà, chúc Tết... động viên ông nhà tôi phấn khởi vươn khơi. Từ khi các chú Bộ đội Biên phòng quyết liệt trấn áp tội phạm, ngăn chặn khai thác cát trái phép, tôm cá cũng nhiều hơn nên Tết của ngư dân Cần Giờ cũng ấm no hơn, vui hơn trước”.

Nhiều năm trước, tình trạng khai thác cát trái phép tại vùng biển Cần Giờ diễn ra nhức nhối, tàn phá môi trường sống của thủy, hải sản, làm hư hại lưới của ngư dân. Nguồn thu của cư dân biển sụt giảm khiến ngày Tết cả làng buồn tênh. Mấy năm nay, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh quyết liệt đấu tranh chống "cát tặc", thành lập các tổ tuần tra, chốt trực liên tục trên biển, xử lý mạnh tay các đối tượng vi phạm pháp luật... nên môi trường biển bình yên trở lại. Thủy, hải sản tiếp tục sinh sôi, mang lại đời sống ấm no cho ngư dân ven biển. Cũng từ đó, ngư dân Cần Giờ truyền tai nhau câu nói ấm lòng: “Bộ đội ra tay, đổi thay vùng biển”...

Trung tá Hoàng Vĩnh Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa chia sẻ: “Cùng với việc tổ chức lực lượng canh trực, tuần tra làm nhiệm vụ xuyên Tết, chúng tôi cắt cử anh em chăm lo Tết cho ngư dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chủ trương bám dân, bám biển cũng giúp phát huy tốt “tai mắt” của quần chúng, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Chúng tôi luôn xác định: Tết của nhà mình có thể đơn sơ, thiếu thốn, nhưng Tết của bà con phải đủ đầy, vui tươi, ấm cúng, để vùng biển Cần Giờ đón xuân mới Quý Mão 2023 hạnh phúc, bình yên”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-quy-mao-2023/bao-quan-doi-nhan-dan-hang-ngay-xuan-quy-mao/nho-bo-doi-xuan-am-tet-vui-717022

  • Từ khóa