Chúng tôi có mặt trên đảo Sơn Ca (Trường Sa, Khánh Hòa) vào những ngày đầu năm và được hòa mình vào không khí vui vẻ, đầm ấm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Binh nhất Nguyễn Văn Quỳnh, tình nguyện dẫn tôi đi thăm một vòng quanh đảo. Vừa đi, Quỳnh vừa chỉ tay về hướng đất liền và nói: “Anh biết không, cùng với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Sơn Ca là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn đông của Tổ quốc. Nằm trong cụm Nam Yết, đảo Sơn Ca luôn phối hợp với các đảo trong cụm và trong quần đảo tạo thành thế trận liên hoàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương”.
Thư viện đảo Sơn Ca vẫn lưu giữ nhiều vật kỷ niệm về quá trình chiến đấu, trưởng thành của mình. Trong chiến dịch Tổng tiến công Xuân 1975 lịch sử, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng toàn đảo Song Tử Tây, rạng sáng 25-4-1975, cán bộ, chiến sĩ Đội 1, Đoàn Đặc công Hải quân 126 và Tiểu đoàn 471 Đặc công Quân khu 5 đi trên hai tàu 673 và 641 của Đoàn 125 do Thiếu úy Đỗ Viết Cường chỉ huy, bí mật đổ bộ, tiến công tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 25 tên địch, cùng vũ khí, phương tiện, giải phóng đảo Sơn Ca. Sáng sớm 25-4-1975, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trước gió báo hiệu đảo Sơn Ca hoàn toàn giải phóng.
 |
|
Bộ đội đảo Sơn Ca tuần tra trong ngày đầu năm mới.
|
Trung tá Lê Đình Hải, Đảo trưởng đảo Sơn Ca kể với tôi: "Giữ vững thành quả đã đạt được, ngay sau ngày giải phóng, 48 cán bộ, chiến sĩ được phân công ở lại đảo làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dưới sự chỉ huy của Trung úy Nguyễn Đức Hải, Đảo trưởng và Chuẩn úy Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên. Toàn đơn vị củng cố nơi ăn, chốn ở đồng thời bắt tay vào huấn luyện, luyện tập các phương án phòng thủ. Người ít, nhiệm vụ nặng nề, song nhờ có ý chí cao, tinh thần đoàn kết, 37 năm qua, bộ đội đảo Sơn Ca vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gần đây, có lần, một cơn bão quần lộn với đảo Sơn Ca suốt cả tuần. Từng cơn sóng to như tòa nhà lớn liên tục ném về phía đảo, cây cối trơ trụi cành lá nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn kề vai, sát cánh kiên cường làm nhiệm vụ. Đặc biệt, trong lúc khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn cất vang lời ca. Chính những giai điệu của quê hương, của Tổ quốc thân yêu... đã tạo nên sức mạnh để chúng tôi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo...”.
Tết Nhâm Thìn 2012 này, thời tiết ở Sơn Ca tương đối thuận lợi. Điều đó đã giúp bộ đội trên đảo có một cái Tết thực sự đông vui, ý nghĩa.