An Giang: Làm rõ vụ học sinh tự tử nghi do bị bạo hành tinh thần

Chủ nhật, 06.12.2020 | 15:10:32
435 lượt xem

Phụ huynh của em Y. cho rằng, em Y. tự tử do bức xúc vì bị nhà trường, cô chủ nhiệm bạo hành tinh thần nên gây ức chế.

Hôm nay 6/12, bà Trần Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đầu tuần tới, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang sẽ cử đoàn kiểm tra phối hợp với Chính quyền thị xã Tân Châu làm rõ thông tin phụ huynh học sinh phản ánh do bức xúc một số thầy cô giáo của nhà trường nên con em họ uống thuốc tự tử.

Nữ sinh Y. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh).

Nữ sinh Y. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, trước đó vào ngày 30/11, cô Huỳnh Thị Thu Huệ là giáo chủ nhiệm của nữ học sinh N.T.N.Y., lớp 10, Trường THPT Vĩnh Xương, đến lớp dạy nhưng không thấy nữ sinh Y. tại lớp mà chỉ thấy cặp sách của nữ sinh này, nên đã gọi điện báo cho phụ huynh. Sau đó, cô Huệ đi tìm Y. và phát hiện Y bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh của trường nên gọi bộ phận y tế trường tiến hành sơ cứu.

Sau khi biết tin, phụ huynh em Y. đã có mặt và đưa em qua Bệnh viện đa khoa Nhật Tân (TP Châu Đốc, An Giang) cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán Y. tự đầu độc bằng Salbutamol (thuốc điều trị hen phế quản do Y. bị bệnh hen phế quản nên hằng ngày phải uống thuốc này). Ngày 3/12, gia đình đã chuyển Y. lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Phụ huynh của em Y. cho rằng, em Y. tự tử do bức xúc vì bị nhà trường, cô chủ nhiệm bạo hành tinh thần nên gây ức chế. Khi chuẩn bị đưa Y. đi cấp cứu, người nhà của Y. tìm thấy hai bức thư tuyệt mệnh do Y. viết tay.

Bức thư của nữ sinh Y.

Bức thư của nữ sinh Y.

2 bức thư Y. gửi người nhà và nhà trường, trong đó bức thư gửi cho trường có nội dung: “Kính gửi Trường THPT Vĩnh Xương, gửi thầy hiệu trưởng, cô Ngọc Hạnh, cô Huệ cùng với các giáo viên có tên trong giấy kỷ luật em. Em mong các giáo viên trên xin đừng chèn ép làm vậy sau cái chết của em, mong nhà trường tự suy xét lại và đối xử tốt hơn các học sinh sau này. Xin cô hiệu phó đừng lấy quyền uy ra trấn áp học sinh, xin cô chủ nhiệm đừng bạo lực các bạn. Sau cái chết của em xin nhà trường đừng bao giờ tin vào những việc chưa rõ ràng và bạo lực tinh thần các bạn khác. Em từng rất hâm mộ các thầy cô khi còn nhỏ, nhưng giờ đây mọi thứ sụp đổ. Nay em sẽ lấy sinh mạng bản thân đề chứng minh lời nói là thật”.

 Một đoạn quyết định hình thức kỷ luật em Y. của Trường THPT Vĩnh Xương.

Một đoạn quyết định hình thức kỷ luật em Y. của Trường THPT Vĩnh Xương.

Bà Trần Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu cho biết, vụ việc đang được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang xác minh, làm rõ.

“Hiện tại chúng tôi đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường rồi, bây giờ mình cũng năm tình hình thôi, Sở GD&ĐT cũng năm được rồi. Đầu tuần sau, Sở sẽ tổ chức đoàn thanh tra về trường để làm việc cụ thể với nhà trường và gia đình, Thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục để làm việc cụ thể. Hiện tại em học sinh này đang ở TP HCM, sức khỏe cũng ổn định rồi”- bà Bình cho hay./.


Phan Ánh/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/an-giang-lam-ro-vu-hoc-sinh-tu-tu-nghi-do-bi-bao-hanh-tinh-than-822325.vov

  • Từ khóa