Kiên cường như bộ đội Trường Sa

Chủ nhật, 21.05.2023 | 09:33:00
940 lượt xem

Mùa khô năm nay, thời tiết trên quần đảo Trường Sa khắc nghiệt hơn mọi năm, đúng như câu bộ đội trên đảo vẫn thường nói “thừa nắng, vắng mưa”.

Nhưng cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng không ảnh hưởng đến ý chí, nghị lực cũng như sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Dưới cái nắng chói chang, những tổ tuần tra của bộ đội Trường Sa vẫn thực hiện nghiêm các hoạt động tuần tra, canh gác, theo dõi từng hoạt động trên biển, nhằm phát hiện kịp thời các mục tiêu có dấu hiệu xâm phạm vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện, tàu, thuyền của ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. 

Chiến sĩ Lê Minh Nhất canh gác bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông. 
Chiến sĩ Lê Minh Nhất canh gác bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông. 
Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa Đông thực hiện tuần tra bảo vệ đảo. 
Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa Đông thực hiện tuần tra bảo vệ đảo. 
Chiến sĩ hoa tiêu đảo Đá Tây A phất cờ hiệu báo luồng an toàn cho xuồng ra vào đảo. 
Chiến sĩ hoa tiêu đảo Đá Tây A phất cờ hiệu báo luồng an toàn cho xuồng ra vào đảo. 
Phân đội tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu trên đảo Trường Sa Lớn. 
Phân đội tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu trên đảo Trường Sa Lớn. 
Phân đội tuần tra sử dụng khí tài quang học quan sát các hoạt động của tàu, thuyền khu vực xung quanh đảo Trường Sa Lớn. 
Phân đội tuần tra sử dụng khí tài quang học quan sát các hoạt động của tàu, thuyền khu vực xung quanh đảo Trường Sa Lớn. 


VIỆT TRUNG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kien-cuong-nhu-bo-doi-truong-sa-728788

  • Từ khóa