Ươm những “mầm xanh” nơi biên giới

Chủ nhật, 13.02.2022 | 09:18:56
651 lượt xem

Nhiều năm qua, những người cha nuôi mang quân hàm xanh nơi biên giới An Giang vẫn miệt mài với sự nghiệp “trồng người”. Sau 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, các anh vừa là cha, vừa là thầy ươm những “mầm xanh”, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo nơi biên giới.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, sau 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ 62 em; trong đó, 11 em mồ côi cha hoặc mẹ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện sống chung với ông bà nội, ngoại. Đơn vị cũng nhận nuôi 5 em học sinh theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Tổng số tiền hỗ trợ, nuôi dưỡng 67 em học sinh là hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, mối quan hệ công tác để vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình, trao quà tặng các em vào dịp lễ, tết và khai giảng, bế giảng năm học, với tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Ươm những “mầm xanh” nơi biên giới
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kèm học sinh ôn bài. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu cho biết: “Trong triển khai thực hiện chương trình, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhà trường trên địa bàn để tiến hành khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình, học sinh, lựa chọn các em để nhận nuôi và đỡ đầu bảo đảm đúng đối tượng, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân”.

Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị trực tiếp khảo sát, lập hồ sơ nhận nuôi, bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt của các em phù hợp, chu đáo, có góc học tập riêng, đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết. Hằng ngày, các em tham gia ăn, ngủ, sinh hoạt theo chế độ như một chiến sĩ. Đơn vị lập hồ sơ từng trường hợp, phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn kiên trì tuyên truyền vận động, nhất là những em học sinh bỏ học đi làm sớm nhằm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Nhiều trường hợp, cán bộ đồn biên phòng phải gặp gỡ cả đại diện chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và học sinh, vận dụng mọi phương pháp, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, phân tích rõ lợi ích của việc học tập, tác hại của việc bỏ học. 

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú đánh giá: “Nhờ sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhiều em nhỏ tiếp tục được đến trường. Mỗi tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng là địa phương bớt đi một hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay giúp đỡ đó góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt”.

Nhờ sự quan tâm phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, nhà trường, đồn biên phòng, gia đình với việc giáo dục, bồi dưỡng, các em học sinh trong chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều em đạt học sinh giỏi 3, 4, 5 năm liên tiếp. Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Phú Hữu và Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, với 5 năm liên tục nhận đỡ đầu 6 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nổi bật là trường hợp em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Phú Hữu. Từ khi được nhận đỡ đầu, Kim Ngân liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, dẫn đầu khối lớp và toàn trường, với gần 40 danh hiệu, giấy khen, bằng khen các cấp trao tặng. Kim Ngân thổ lộ: “Gia đình em khó khăn lắm. Em từng nghĩ đến việc bỏ học giữa chừng. May nhờ có các chú BĐBP đỡ đầu, em có thể chuyên tâm vào việc học tập, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo”.

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đã nhận nuôi em Nguyễn Văn Duy Chương, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lạc Quới. Cha bỏ đi khi mẹ mang thai em được khoảng hai tháng, đến khi em được 8 tháng tuổi thì mẹ mất. Em ở với bà ngoại năm nay đã 80 tuổi. Cuộc sống của hai bà cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, hai bà cháu được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới giúp đỡ.

Đơn vị thành lập quỹ, đến nay được gần 40 triệu đồng; vận động địa phương, đơn vị kết nghĩa cấp đất ở, xây tặng nhà tình nghĩa, hằng tháng trích khoảng 10kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” tặng hai bà cháu. Đáng mừng hơn cả là kết quả học tập của Chương qua các năm đều đạt loại giỏi. Trong ngôi nhà mới, bà ngoại của em nghẹn ngào: “Gia đình tôi nghèo, bà cháu phải sống trong túp lều, không biết nương tựa vào đâu. May được các chú BĐBP giúp đỡ mới có căn nhà mới, cháu tôi được ăn học đầy đủ. Tôi mang ơn các chú nhiều lắm!”.

Năm học 2021-2022, từng đồn biên phòng lại có cách làm riêng tiếp sức cho các em học sinh đến trường. Các anh bộ đội đến tận nhà, tặng sách vở, cặp, quần áo, đồ dùng học tập và động viên các em cố gắng hơn... Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình các em trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tấm lòng, trách nhiệm, việc làm nghĩa tình của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã gặt hái những quả ngọt đầu tiên. Đó là kết quả học tập ngày càng tiến bộ của mỗi em. Đến nay, có những em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.


CHIẾN KHU/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/uom-nhung-mam-xanh-noi-bien-gioi-685820

  • Từ khóa