Tránh địch trong... bồ thóc của địch

Chủ nhật, 03.10.2021 | 11:14:11
810 lượt xem

Giữa tháng 1-1954, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 (sau này, Trung đoàn 675 chuyển thành Lữ đoàn 675 thuộc Binh chủng Pháo binh) tập kết ở gần khu vực Mường Thanh (Điện Biên Phủ) gần hết gạo ăn.

Vì thế, cấp trên chỉ thị cho bộ đội và dân công bí mật vào lấy thóc của địch ở kho cạnh sân bay Mường Thanh. Đây là số thóc mà địch đã trắng trợn cướp của nhân dân.

Tránh địch trong... bồ thóc của địch
Dân công hỏa tuyến vận chuyển hàng hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Ảnh: tư liệu. 

Đêm hôm ấy, bộ phận đi lấy thóc đến gần khu vực kho thóc thì gặp địch tuần tra phát hiện nên nổ súng chiến đấu, buộc địch phải bỏ chạy. Đề phòng địch phát hiện ý đồ của ta nên quân ta cũng lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên, khi kiểm tra quân số thấy thiếu đồng chí dân công tên là Dần nên anh em rất lo lắng, sợ đồng chí bị thương, hoặc bị địch bắt...

Thế là bộ phận lấy thóc quay lại tìm đồng chí Dần. Trời tối đen như mực, anh em đơn vị đang quay lại vị trí kho thóc của địch thì thấy có bóng người phía xa đang gánh hàng rất nặng. Bí mật đến gần mới biết là đồng chí Dần. Thì ra, khi gặp địch, mọi người tản ra đối phó, đồng chí Dần không có vũ khí nên nấp cạnh một bồ thóc to. Đề phòng địch phát hiện, đồng chí Dần nhảy luôn vào trong bồ thóc ngồi. Sau ít phút đọ súng với ta, địch sợ rút về phía sau. Thấy yên ắng, đồng chí Dần mới bò ra lấy đôi quang thúng xúc đầy thóc gánh về. Gặp lại anh em trong bộ phận đi lấy thóc, đồng chí Dần mừng rỡ, dẫn bộ đội và dân công quay vào lấy thêm được 5 gánh thóc. Vừa đi khỏi khu vực kho thóc thì pháo địch rầm rầm nã đạn truy kích. Anh em ở nhà nghe tiếng pháo nổ liên hồi ai cũng lo lắng, thế nhưng bộ phận đi lấy thóc đã an toàn trở về với hơn hai tạ thóc...


SƠN BÌNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/tranh-dich-trong-bo-thoc-cua-dich-673008

  • Từ khóa